Kết quả tìm kiếm cho "Nguyễn Thị Ánh Vương"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 9208
Tối 3/7, tại không gian ven sông Hương, thành phố Huế khai mạc Tuần lễ Áo dài Huế 2026 bằng Chương trình nghệ thuật Đêm hội Áo dài Huế với chủ đề: “Hương Giang dệt dáng kinh kỳ”.
Sáu tháng đầu năm, du lịch Việt Nam đã đón khoảng 12,3 triệu lượt khách quốc tế (tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2025), đạt gần 49% kế hoạch năm; doanh thu đạt khoảng 569 nghìn tỷ đồng.
Các địa phương được đặt vào một khuôn khổ trách nhiệm rõ ràng hơn, tạo thêm áp lực và động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế trong giai đoạn tới.
Bộ Chính trị vừa tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) công bố điểm thi tốt nghiệp THPT và phổ điểm các môn thi, tổ hợp môn, nhiều thí sinh bật khóc nhắn tin, gọi điện về các trường đại học bày tỏ nỗi buồn vì không đủ điều kiện xét tuyển.
Phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng, ông Danh Tâm - Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố 3, Vĩnh Lợi, phường Rạch Giá vận động người dân tham gia xây dựng hạ tầng, chăm lo an sinh và giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương.
Văn hóa là tài sản vô giá được đồng bào Khmer lưu giữ qua nhiều thế hệ. Việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đang trở thành nhiệm vụ quan trọng để văn hóa thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Chiều 2/7, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong chủ trì phiên họp chuyên đề thành viên UBND tỉnh, thống nhất thông qua 5 đồ án quy hoạch chung đô thị gồm Rạch Giá, Long Xuyên, Châu Đốc, Tịnh Biên và Chi Lăng, làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
GS.TS.BS Trần Diệp Tuấn vừa chính thức được Bộ Y tế bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (TP.HCM).
Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Thuận đưa tôi đến nhà bà Thị Lạc, ngụ ấp Xẻo Cui, xã Hòa Thuận vào một ngày mưa tầm tã cuối tháng 6. Trước mắt tôi là căn nhà nhỏ với khoảng sân rộng vài mét vuông. Giữa sân, bà Lạc ngồi giữa những bó tre, tay thoăn thoắt lướt con dao nhỏ qua từng thanh tre đã được chẻ sẵn, tiếng dao cạo đều đều tạo nên âm thanh nhẹ nhàng, êm tai.